ÔI NGỌT NGÀO TÌNH MẸ BAO LA LINH THIÊNG!

— Hỡi những người con của các bà mẹ, dù chúng con có ở thật xa xôi ngàn dặm, cuối chân trời hay góc bể nhưng mẹ của chúng con vẫn luôn nhớ đến và luôn cầu nguyện để chúng con có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. Thưa còn Mẹ Maria hiền mẫu của toàn nhân loại thì sao? Có phải Mẹ luôn hơn mẹ trần gian rất nhiều trong sự yêu thương, bao che, an ủi và đỡ nâng?.
 
— Các bà mẹ được Thiên Chúa ban cho nhiều con thì sẽ hiểu ngay sự cực khổ của Mẹ Maria luôn lo cho đàn con của Mẹ đông đúc trên cùng khắp thế giới. Mẹ luôn bận rộn vì phải lo cho con cái còn sống cũng như đã chết hiện đang có mặt trong Luyện Ngục đông vô số kể. Chúng ta con cái trần gian cũng rất thường dùng đầu óc “suy bụng ta ra bụng người” về Chúa và Mẹ Maria thì mắc sai lầm lắm đó thưa anh chị em.
 
— Vì nghĩ rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria ở xa tít mù khơi thì làm gì nghe được tiếng kêu cứu của con cái trên toàn cầu? Nhất là những âm thanh than thở, phàn nàn; một số thì thường xuyên than thân trách phận y “Người giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột” – phát ra những âm thanh thấu tận Trời cao hẳn nghe rất nhức tai tựa đàn ong bị vỡ tổ!?.
 
— Nhưng vui mừng lắm thay cho con cái trên toàn khắp thế giới năm châu bốn bể vì tháng Năm chúng ta lại được Mẹ Maria trở về trần gian để thăm đàn con đau khổ của Mẹ. Ở cùng khắp thế gian, riêng năm nay có hơi trễ vì cả thế giới bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 thưa mẹ. Chúng con trưng hoa trên kiệu để chào đón Mẹ bằng muôn triệu triệu loài hoa – khoe muôn sắc thắm, tỏa muôn hương thơm vô cùng rực rỡ. Mẹ có vui không?.
 
— Trong từng giáo xứ thì mọi người ai ai cũng sầm uất vui vẻ để góp bàn tay trong rất nhiều công việc như phân công nhóm thì dạy trẻ nhỏ múa dâng hoa; trong ca đoàn thì tập dợt những bài hát xướng dâng Mẹ cùng mọi hội đoàn trong giáo xứ luôn rầm rộ người ra người vô. Không khí thật vui nhộn, sống động, vui con mắt và vui trên khắp môi miệng của mọi người vì sự hiện diện của Mẹ Về trong suốt tháng Năm này.
 
— Niềm vui khôn tả ấy, sự tỏ lộ ấy là vì đàn con của Mẹ suốt năm dài mong mỏi, đợi chờ được mẹ về chơi với chúng con. Thật là vui thay, đầm ấm và không khí tưng bừng thay khi đoàn con được chung vui cùng với Mẹ Maria hiền mẫu.
 
— Xin cho hết thảy chúng con cùng được cụng ly với Mẹ và xin được chúc Mẹ luôn luôn đẹp vì chính bàn tay của Thiên Chúa đã tác tạo Mẹ nét đẹp kiều diễm cùng mọi thánh đức đẹp tuyệt vời; nơi Mẹ luôn tỏa chiếu ra trên ngai tòa của Mẹ. Thật phải vì chỉ có Mẹ mới có được vẻ đẹp trội hẳn hơn mọi người nữ trên trần gian này!.
 
— “Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ. Đời con nhất tâm theo Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó. Hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dậy con hai tiếng Xin Vâng!……”. Amen.
 
**
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 5, 2020
 
——————————————————————-
 
** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Chào Đức Nữ Đồng Trinh Maria)
Chia sẻ Bài này:

Related posts